Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tết đi chùa (Tu Viện Kim Sơn) **

Trên đỉnh Kim sơn hôm nay tao ngộ
ngồi lại đây nhắc chuyện Tết ngày xưa
trời làm lạnh cả hộp cơm muối dưa
(hưởng lộc chùa trong ngày đầu năm mới)

Cảnh thần tiên dù bao lần đã tới
ngôi Chánh điện còn thiết kế chưa xong
bao lì xì không biết được mấy đồng
chút của mọn - gọi cúng dường ngày Tết .

Xếp hàng dài chờ xin xâm đông đẹt
mùi hương trầm quyện tỏa mấy tầng thơm
(như làn khói mỏng bếp nhà ai lửa rơm
chiều xuống chậm bên lủy tre làng quê ngoại )

Đỉnh Kim sơn hôm nay quay trở lại
tìm về nguồn hương vị Tết Việt Nam
trước tượng đài câu kinh vái khấn thầm
xin phù hộ giữ màu xuân nguyên nét .


(Mùng 6 tết Giáp Thân)
Kính họa bài " Tết xứ người" của Vũ Thị An

Ngày 27 tháng 1 năm 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả