Ngấn Tâm Hòa ...
Mắt đẫm lệ , pha màu thương nhớ
Ép vào tim , tình vỡ vụn tàn
Ngày em ra đi bàng hoàng
Riêng anh một bóng , buông màn châu rơi
Gió hời hợt , buông lơi khúc oán
Mộng đơn sơ , tím mặn hương lòng
Xa nhau đã mấy mùa đông
Nhưng vô âm tín , đôi dòng hồi thư
Nghe chua chát , nát nhừ tâm khảm
Lệ thương mong , cuộn bám mi sầu
Nỗi buồn anh gởi về đâu
Cho vơi năm tháng , chờ nhau đêm ngày
Ôi dĩ vãng , đọa đày thân xác
Tợ kim châm , đau rát từng hồi
Lệ tràn cứ mãi dần trôi
Dường như mằn mặn , chảy xuôi vào lòng ...
01/27/04