Chiều Thu Trút Lá

Buông tay thỏng ... tình trôi theo gió
Trong mơ màng ...giũ bỏ đam mê
Trời chang chang nắng tôi về
Phận lau sậy mỏng đường lê thê dài

Từng hạt nhớ vươn vai trỗi dậy
Mở mầm yêu trong đáy mắt xanh
Tóc mây bồng ... thắm trời xanh
Nghe trăn trở những dặm hành hoang vu

Từ trăn trối ngàn thu áo tím
Tối ngục tù ... tim liệm tình non
Tình thiên thu đã vùi chôn
Trăm năm gửi trọn vào hồn thế gian

Đêm nghẹt thở ...nồng nàn ... đã dứt
Mở trang đời bút mực cũng phai
Còn đâu đây gót trang đài
Chiều thu trút lá ... hình hài non sông ...

01/27/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả