TRỞ GIẤC MƠ XUÂN

Ô kìa ! Nàng Xuân đang trở về
Cánh tiên tha thướt giữa trời quê
Điểm từng nụ thắm từng chồi lộc
Nắng mới sưởi vàng tận bờ đê
*
Kìa đó ! Mạ non đang nẩy mầm
Đường cày đất mới dậy màu Xuân
Đàn trâu nhai cỏ nhìn ngơ ngác
Bầy trẻ vui chơi chật đường làng
*
Ồ đó ! Cây đa che mái đình
Tường loang từng vạt phủ rêu xanh
Trong sân lư , đĩnh trầm thơm ngát
Thắm nét Tam quan câu đối sành
*
Coi kìa ! Má thắm cô thôn nữ
E thẹn nhìn ai đứng bên hiên
Rung rinh hoa cải theo làn gió
Vương ánh mắt kia dáng mẹ hiền
*
Ô ! Đó là Xuân ở quê nhà
Tuổi thơ bên Mẹ những ngày qua
Nữa đêm trở lạnh phương trời nhớ
Hồn đọng chút Xuân với sương sa ./

LÊ CẨM THANH TAMPA FL




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả