Còn Mãi Yêu Anh
Đừng nói nữa, anh ơi đừng nói nữa
Những lời buồn chua xót quả tim côi
Nói chi thêm cho ruột rối, gan bời
Tình không trọn, duyên đôi mình hai lối
Em đứng lặng yên, mặc tình cho gió thổi
Hất tung làn tóc rối cợt đùa, trêu
Mất anh rồi, hồn gợn sóng cô liêu
Gợi nỗi nhớ, niềm thương yêu da diết !
Anh nào biết nỗi đau em rất thật
Chẳng mơ màng như giấc mộng chiêm bao
Trong tim em từng tiếng nấc nghẹn ngào
Đương ve vuốt, đương dâng trào khe khẽ
Tình anh đến rồi ra đi lặng lẽ
Thật phũ phàng như cánh bướm vờn hoa
Đôi mắt sầu, rưng rức lệ mưa sa
Môi héo uá, ngỡ ngàng tình xa vắng
Bên song cửa, em mơ từng giọt nắng
Chắt chiu vào hồn, sưởi ấm buổi tàn đông
Dấu yêu hỡi ! Anh có nghe thấy không ?
Tiếng lòng em yêu anh còn vang mãi !!!
28.01.04