không thể ! ...

anh buông lời hẹn - suông, ta ôm giữ
anh lừa dối, ta coi đó thật lòng
ơi mênh mông, mênh mông
đâu là mây hồng, bóng tối ?

chiều qua anh thản nhiên bảo rằng: anh đợi
cho chiều nay có giọt nước mắt rơi
tôi ơi! tôi gọi : hãy thức dậy đi thôi
mặn môi rồi, thương đan thêm đậm nét

cứ như thế ... anh vô tình - không mệt
ta thuộc lòng chuyện hờ hững, nhớ, thương
hạnh phúc hôm qua - vỡ giấc mộng thường
anh đến anh đi như gió mùa giao động

biết, rồi anh sẽ về ...ngọt lời thương xa vắng
biết, rồi ta sẽ xoa dịu vết tích đau
biết, rồi mai ...sẽ vỡ tan một tình đầu
biết vẫn biết, quên tìm quên ...không thể !

anh đã chọn một con đường để rẽ
điểm môi cười - ta gởi lời chúc - thật lòng ơi!
quay lưng ta thấy đất trời quay cùng nước mắt ta rơi
chẳng thèm nhặt ... nhìn dòng sông sóng vỗ

tìm về tháng tám xưa ... thương tình lỡ
anh gian dối nhiều ...sao ta mãi nhớ ...người ơi! ...

Jan 28/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả