ghét

ghét vòng tay - tháng tám - xưa
ghét mùa lá rụng giao mùa, xuyến xao

ghét tình cờ - mắt chạm nhau
nụ hôn vầng trán, tình đầu đơm hương

ghét hờn giận, ghét nhớ thương
ghét lời hẹn hứa, đôi đường cách ngăn

ghét ngồi thơ thẩn ngắm trăng
soi niềm thương gởi xa xăm . Đợi, chờ

ghét môi cười, đắng giấc mơ
ghét đời gian dối, hững hờ, trái ngang

ghét thơ khờ dại thêm trang
người dưng viết mãi . Ngỡ ngàng - tình đau

ghét vòng tay - nụ hôn đầu
ghét người chẳng thể, tẩy màu ngăn tim ...

Jan 28/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả