Ngoài Kia Tuyết Rơi
Ngoài kia tuyết rơi . . . rơi
Em bên song cửa nhớ người phương xa
Tuyết rơi tuyết mãi còn rơi
Tình tôi ai đắp cao vời từng trên
Nhớ anh nắng tắt bên thềm
Tưởng anh như ngọn gió miền hoang vu
Anh như sương khói tình thu
Như mưa tuyết phủ mây mù giăng giăng
Tuyết rơi lạnh ngọn lửa lòng
Cho em tia nắng mùa đông dịu dàng
Tuyết rơi thềm vắng xuân sang
Trang thơ năm cũ dở dang úa nhàu
Tuyết rơi phủ trắng chân cầu
Tìm đâu dấu vết đơi nhau bây giờ
Tuyết rơi phủ lấp tình thơ
Lạnh con đường cũ hoang sơ bước về
Người ơi trắng nẻo sơn khê
Cánh chim đã mỏi lối về trăm năm