Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lời Nguyện

cho anh. Love.

anh như cơn gió mát
thoảng sa mạc đời em
chợt như điều kỳ diệu
em bỗng hoá bình nguyên

anh như vì sao lạ
giữa đỉnh trời lênh đênh
đưa em vào giấc ngủ
mộng trăm năm êm đềm

anh làm giòng sông nhỏ
vọng âm hưởng quê cha
em theo về giặt áo
ngọt ngào hương tình ca

anh là lời đất nước
oai hùng tiếng núi sông
em lụa là song cửa
dệt ngàn năm thi văn

bên nhau đợi ngày mới
anh là bản trường ca
em xin làm nguyệt quế
khoác trên vai anh hùng

trăm vạn lời ước nguyện
ức tỉ câu hẹn thề
cùng chung về một hướng
nghìn năm dẫu khen chê

em sẽ về bên ấy
theo anh đoạn đường dài
bên nhau dù khốn khó
nhọc nhằn vẫn an vui

theo anh về bên ấy
từ tạ công mẹ cha
cùng nhau khơi bếp lửa
hạnh phúc ngoan thật thà


01/28/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả