Sài Gòn Cuối Năm

SaiGon đón Tết chắc là vui
Với trống lân vang dội đất trời
Với áo em dài đêm hái lộc
Có buồn có nhớ đến xa xôi ..

SaiGon mây trắng chiều cuối năm
Có chở dùm nhau ánh nguyệt rằm
Trăng trốn về đâu đêm tối mịch
Hay vì em giấu chốn xa xăm ..

SaiGon chốn ấy nắng chang chang
Ngày tiễn đưa nhau lắm ngỡ ngàng
Giữa lúc xuân hồng xe ngựa đổ
Nhạt nhòa dĩ vãng buổi sang trang

Nắng SaiGon có rát chân không
Trốn học chui qua Sở Thú cùng
Có nhớ những chiều trên Nguyễn Huê.
Hoa hồng không thiếu , thiếu chờ mong ...


01-09-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả