Áo Chưa Nhầu Vạt

Em về thơ bị đóng đinh
Dính theo tà áo ướp tình cõi xa
Em về tuyết cũng nở hoa
Nắng ghen bờ mắt chan hòa màu vui
Em về lẽo đẽo hồn tôi
Chân đi , tim ở lại trời Cali
Em về sao gọi là đi
Sao thơ lại chuốc bằng ly rượu đầy
Em về quên mất cầm tay
Để tim ngơ ngác cầm ngay thơ buồn ..
Em về sao chẳng ở luôn
Để tay nhớ ngón ai buồn tiễn đưa
Em về sao chẳng đợi trưa
Về ngay đêm tối đổ thừa đường xa
Em về dù mới vừa qua
Làm thơ chưa kịp tìm pha đủ vần
Em về sao đứng tần ngần ,
Áo chưa nhầu vạt nên cần em vo ..

01-07-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả