Thật Thà
Em về , về thật hở em
Mai kia nắng ấm biết tìm nhau đâu ?
Bên em tuyết trắng cơ cầu
Trong anh không tuyết cũng sầu đóng băng
Em về anh gởi vầng trăng
Để soi bước ngọc cho gần lối xa
Lỡ mai trăng xế bóng tà
Nhìn trăng tiếc mãi thật thà quên ....hôn
Em về lệ nắng bồn chồn
Dòng thơ chở chật nửa hồn của ai
Nụ chưa hôn , mọc đuôi dài
Theo em bám mãi gót hài lẻ loi
Tiễn đi cũng tưởng là thôi
Bờ môi ai cũng trời ơi thật thà
Chưa hôn đã muốn vỡ òa
Lỡ hôn chắc lại thật thà đòi ... thêm ..
01-16-04