Duyên Lỡ ...
Anh vẫn biết , mắt thâm quầng tha thiết
Tiếng yêu mong , đã bất diệt lụy tàn
Ta xa nhau ôi chua xót bẽ bàng
Còn gì nữa , chỉ lệ hàng tuôn đổ
Đêm hoang vắng , bao hương tàn sắc tố
Gió thoảng đưa , trong đau khổ dập vùi
Giọt nước mắt ,đọng mi mãi bùi ngùi
Niềm thương nhớ , ai quên rồi em hỡi
Ôi thế sự , đưa tình duyên rẽ lối
Uyên ương sầu , dạ trăm mối U mê
Ta không chung trên đoạn bước phu thê
Đành mang những , giọt sầu lê khóe mắt
Đêm buông xuống , tim anh như thắt chặt
Hồn dại khờ , dạ tan nát buồn vương
Hỏi áng mây , mây mãi ở ngàn phương
Gió lạnh lùng , trong đoạn trường cay đắng
Anh còn lại , một linh hồn chết lặng
Thân ngã qùy , ôm thinh vắng gào vang
Thương và nhớ , tựa như áng mây ngàn
Vùi giấc điệp , để tìm làn môi ấm
Khi choàng tỉnh , mồi hôi anh ướt đẩm
Trái yêu thương , ôi thăm thẳm xa vời
Còn lại anh , chỉ ngấn mộng lả lơi
Khóc duyên số , hay tình đời ngang trái ...
01/28/04