gởi vào lòng giọt đắng, em chia ...

Nghe anh mừng hoa hồng cài áo
Em mỉm cười, hạnh phúc tràn dâng
Nhưng ngó qua, buồn gấp bội phần
Khi áo anh...cài cành hoa trắng

Đâu phải khóc, sao bờ môi mặn đắng
Cũng chẳng cười mà con nắng chói chang
Gió tháng năm pha tuyết lạnh lùng sang
Buốt bờ vai, nghe ngập tràn hờn, tủi

Anh một mình lầm lủi
Gởi tâm sự cho mây
Em lớn thêm một tuổi
Niềm riêng... cất, in đầy

Cũng muốn lắm giải bày
Nhưng xa cả nửa vòng trái đất
Cũng muốn lắm bật khóc
Nhưng vai mẹ cách biển đại dương

Anh,
...những niềm thương
...những nỗi lòng anh viết
...những lời chúc từ tâm rất thiệt
nơi nào đó...chắc mẹ đang cười...hạnh phúc lắm anh ơi!

Đừng nhé!...đừng để ngấn lệ rơi
Người thương sẽ nhìn anh, đau lắm!
Một bông hồng màu trắng
Gởi vào lòng giọt đắng, em chia ...

May 07/ 2003
(viết cho M...)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả