Những Tà Áo Việt Nam

Duyên dáng làm sao áo tứ thân
Trông cô gái bắc dạ bâng khuâng
Yếm hồng cô mang xinh đẹp quá
Nửa khép bờ vai ôi! tuyệt trần

Chiếc khăn mỏ quạ phủ làm duyên
Má hồng ngây ngất lún đồng tiền
Bới tóc đuôi gà, em lả lướt
Choàng áo tứ thân, em hóa tiên

Xứ huế tình thơ thăm các o
Áo dài tha thướt bóng chiều tà
Ôm thân nhành liễu eo thon nhỏ
Chiếc áo thanh thiên dáng ngọc ngà

Tóc huyền trong nắng phủ bờ vai
Nón lá che nghiêng mái tóc thề
Sông Hương bến Ngự còn e thẹn
Tà áo bay bay, hồn ngất ngây

Miền nam em mặc áo bà ba
Chiếc áo đơn sơ rất mặn mà
Đường nét cong cong qua bến ngực
Thẹn thùng tô điểm dáng thướt tha

Mái tóc làn môi rất có duyên
Em tôi gội tóc nước sông Tiền
Trang điểm má hồng bằng nắng nhạt
Cùng em ước hẹn đón trăng lên

Cô gái mỹ miều đất Việt nam
Áo em nhuộm sắc thắm ba miền
Tình mẹ chứa chan bao thế hệ
Mấy đời tan tóc vẫn trinh nguyên


01/29/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả