Mời Mọc

Mời Mọc

Đường trước mặt xinh em bước qua
Những hàng dương liễu gió la đà
Hoa xuân vừa chớm nhìn ơi đẹp
Áo lụa nắng hồng bay thướt tha

Đường mộng mơ chờ trong lặng êm
Bóng cây mát dịu giữa êm đềm
Nhởn nhơ ong bướm vòng bay lượn
Chim hót mừng Xuân say đắm thêm

Cứ mạnh dạn đi chớ ngại ngần
Đường đời tươi thắm, chớ phân vân
Lắng nghe tiếng nói con tim nhé
Hạnh phúc ngỡ xa mà thật gần

Phải, cuộc đời mình lắm nẻo qua
Ai không do dự trước ngã ba?
Có đi mới biết đường hoa đẹp
Chớ để duyên tình thoáng vụt xa!

Nào thiết đường kia dẫn tới đâu
Vững lòng tin tưởng tránh gieo sầu
Nếu chờ nếu đợi rồi Xuân hết
Nắng nhạt hoa tàn, sao thắm màu?

Nào kể đường kia mãi tuyệt vời
Thuyền đâu sóng lặng mới ra khơi?
Dấn thân mạo hiểm lòng kiên quyết
Gió lộng buồm căng đi khắp nơi!

Nào đợi đường kia phải thật bằng
Không đồi, không núi, được gì chăng?
Phiêu lưu dũng cảm vào đời sống
Qua những quanh co sẽ phẳng bằng

Phải, cuộc đời mình muôn ngã hoa!
Hãy đi trong lối nắng chan hoà
Có ong có bướm thêm thơ mộng
Có tiếng cười vui chim hót ca

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả