Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nghi Ngại


Có những con đường mời mọc qua
Có nắng thuỷ tinh rớt la đà
Có hoa có bướm vờn trong gió
Có cả mây trời ôi thiết tha

Có những con đường thấy lặng êm
Nhưng sao biết được sẽ êm đềm
Nên lòng e ngại không dám bước
Sợ bước lên rồi khập khễnh thêm

Bởi thế nên lòng cứ phân vân
Hỏi đi hỏi lại vẫn lặng câm
Tim hồng cứ bảo đi đi nhé
Nhưng lòng lại cứ bảo rằng không

Nên giữa cuộc đời trăm nẻo qua
Ngần ngại đứng nhìn giữa ngã ba
Năm tháng qua dần trên mái tóc
Để hồn lạc lõng tình chia xa

Nào biết con đường dẫn về đâu
Hay lại ngã trong hố thảm sầu
Đứng nhìn ngớ ngẩn lòng nghi ngại
Sợ bước không đều lại ngã đau!...




1/29/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả