Hương Lửa
Nhắm mắt lại, em chờ anh ru mộng
Gởi cho đêm từng đợt sóng ân tình
Tìm bờ môi, chạm vào nhau nóng bỏng
Trăng ngại ngùng, mây nước thẹn làm thinh
Ngoài thềm lá giật mình kêu xào xạc
Tim giật mình đổi nhịp đập cho nhau
Kề thật sát như không còn khoảng cách
Tay thật đầy nâng cánh giấc chiêm bao
Kéo sương mỏng ngăn cỏ cây nhìn lén
Đường lên tiên giờ bẽn lẽn bướm ong
Lần tay mở hương hoa còn nguyên vẹn
Nghe tình say trên đỉnh gió bềnh bồng
Đẩy cánh cửa, thơm lừng vùng trái cấm
Dòng suối tràn, làm ngớ ngẩn vành môi
Uống từng giọt yêu thương và nồng mặn
Để nhớ nhau cho đến trọn cuộc đời
Yêu mãi nhé, đêm này rồi đêm nữa
Đem quạt tình khơi hương lửa cho nhau
Làn khói ấm bện lại thành sợi nhớ
Trói đôi tim hai đứa đến bạc đầu...
01-29-04