Em Về Để Lại Một Vần Thơ

- Ừ, thì vậy! Ra về đi em nhé!
Tiếng người gọi trên máy kia kìa
Khóc chi em, lẹ lên đi kẻo trể
Chuyến bay xa đâu vì em đợi chờ

Chiếc máy bay vươn cánh nặng chất chở
Bao tâm tư, bao cảm xúc trào dâng
Mang em vào không gian bao thương nhớ
Mổi lúc xa, mặc dầu đã rất gần

Cánh cổng khép tôi về trong hiu quạnh
Bánh xe lăn chầm chậm ngần ngại xa
Hương tóc em đâu đây nghe thoang thoảng
Chút ngậm ngùi, tí yêu đương lẫn pha

- Ừ mùa đông nên mặt trời ngủ sớm
Đám cỏ cây xơ xác gió lạnh bay
Tâm trí tôi bức tranh em hoen lệ
Làn tóc rối nghiêng nghiêng dáng em gầy

- Ừ, thì thôi! Hẹn lần sau em nhé!
Xuân sẽ về, chim sẽ hót đón em
Vườn xuân nở nào Lilly, Tulips
Em cũng rộng đôi cánh tay thần tiên

Tôi sẽ dẫn em vào vườn xuân mới
Nơi anh đào hồng thắm như môi em
Em sẽ hát tôi nghe khúc nhạc cổ
Tiềng em say cho hoa lá đâm chồi

Tình thật đẹp, vì tình nhiều đoản khúc
Mổi lần đi em mang chút hồn tôi
Chút còn lại tôi vẽ trên trang giấy
Em ra đi đễ lại một vần thơ


January 29th, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả