Sinh Viên -Ngày Tết
Ngang cửa lớp xướng tên nhau ới ả
Tết đến rồi sao chẳng thấy quà ta ?
-Lì xì nè bài Lý, Hóa kiểm tra -
-Đợi hết tiết đổ óc ra rồi tính -
Ngang thư viện bọn bạn ngồi mải miết
Dăm đứa chụm đầu, ghi viết nhít nhăng
Dăm đứa sách Sinh con chữ dài ngoằn
Tết gì mà, đôi mắt căng những số
Đi chơi Xuân ?!... -Thôi ! đừng dụ dỗ -
-Muốn đầu năm xơi trứng ngỗng hết à -
Ngao ngán thở dài ước ao chi lạ
Bánh tét - Mứt me - Thèm cả kẹo gừng
Tết - Bánh chưng gạo nếp thơm lừng
Quyến rũ . Gớm! bỗng dưng buồn khủng khiếp
Mùng một - thứ năm hỡi ơi tội nghiệp
Áo mới chẳng khoe, nhộn nhịp trốn nơi nào
Tết gì mà chẳng hò hẹn được nhau
Chẳng thể dắt tay dung dăng hội chợ
Tết gì mà đầy tay toàn tập vở
Lời đẹp dăm câu có khác ở ngày thường ?!
Tết gì mà ...
-"Chúc nhỏ gặp người thương,
Học giỏi, ngoan, thành công đường học vấn"
Không tiếng pháo dưng giật mình ngớ ngẩn
... Tết gì mà ... (khỉ thật ...
hông nói đặng tiếng "cảm ơn".)