MỰC TÍM NÀNG DÂU
Đây chữ nghiêng giòng thơ mực tím
Mang cõi lòng chết lịm trao anh
Mộng xưa nay đã không thành
Em mang áo cưới lòng đành vùi sâu .....
Xe hoa tiễn cô dâu về với
Một bến đời vời vợi xót xa
Bờ mi tuôn mãi lệ nhoà
Còn đâu anh hỡi mắt ngà yêu thương
Em lấy chồng ...ai vương sầu nhớ
Em lấy chồng ..ai vỡ buồng tim
Còn đâu một thuở êm đềm
Còn đâu lời nói dịu êm ngọt ngào
Thôi cố chận ngọn trào tình ái
Đừng trao em ái ngại làm chi
Đau buồn chấp nhận từ ly
Đêm ru nước mắt bờ mi tủi hờn
Còn chi nữa ngày buồn giăng kín
Thôi em đành câm nín ra đi
Trả anh hết cả tình si
Pháo hồng tiễn bước người đi theo chồng ...