Phất Phủ -


Em hôm nay trút áo
Xuống những cơn đau tim
Anh hôm qua trơ tráo
Về theo cơn đau điên

Tình hôm kia bằng phẳng
Tựu máu chảy thành dòng
Để rồi hồn mỏi cẳng
Tuyệt diệu nằm chết đông

Anh bỏ bè bỏ bạn
đi săn
màu mắt đen tàn nhẫn
Anh bỏ ngày bỏ tháng
đi lông nhông
vào ngõ quen cùng tận
Em hôm nay trút đất
xuống bạch nhật địa cầu chấn động
một dòng sông cạn
lầm lì
nằm chết khát
nhìn mặt trời đỏ lửa ở trên cao
Anh hôm qua
cắn mật
làm hơi quen thói xưa
để hãy còn ao uớc thêm lần nữa
về một đôi tay
về một tháp hoa
trên bụi kẽm gai mở cửa trái tim mình ./.


Jul.25.02



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả