ĐỊNH MỆNH TRÁI NGANG

Thôi khóc làm chi để úa sầu
Em về gạt hết những giòng châu
Tiễn đưa tình mộng vào ngang trái
Định mệnh ngăn đường biết nói sao

Thôi thế từ đây đã muộn màng
Tìm nhau chi nữa tình sang trang
Yêu nhau cho lắm giờ thêm hận
Chấp nhận thôi đành chuyện trái ngang

Ngấn lệ nhạt nhoà trong bóng đêm
Hoa rơi rủ cánh ở bên thềm
Mây buồn phủ kín màu tang trắng
Ai khóc cho lòng cay đắng thêm

Em cũng muốn quên chuyện đã rồi
Nhưng sao cay đắng mãi anh ơi
Bao đêm trăn trở hồn ray rứt
Một chút đau thương cũng ngậm ngùi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả