Đã Bao Ngày Qua....

(Mùa Bão Tuyết, 2004)

Đã bao ngày qua, tuyết rơi nhiều quá
chợt hỏi lòng, em có lạnh lắm không ?
tuyết vẫn rơi, làm anh buồn man mác
xin mặt trời, che ấm mãi cho em

Đã bao ngày qua, biết bao mộng mị
anh si khờ ngập luôn cả giấc mơ
tiếng còi đêm làm anh thêm nhung nhớ
xé nát tim anh, mỗi khi đêm về

Biết không em, anh viết ngàn trang giấy
chỉ tên em, riêng chỉ mình tên em
Ngọc Trâm ơi, tôn em làm thánh nữ
trong đêm đông, anh ôm mộng ngồi chờ

anh biết rằng, đó chỉ là huyễn ảo
có bao giờ em bảo; "em yêu anh"?
Ngọc Trâm ơi, tôn em làm thánh nữ
và hằng đêm, anh quỳ xuống nguyện cầu

Anh biết rằng, đó chỉ là huyễn ảo
thánh nữ nào đi nghe lời tình yêu
Ngọc Trâm ơi, nếu em là thánh nữ
em có nghe lời của kẻ điên rồ ?

Kẻ điên rồ không biết gì về đạo?
chỉ một lòng xin nguyện mãi theo em.
Ngọc Trâm ơi,
Ngọc Trâm ơi,
Ngọc Trâm!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả