Lời em nói.......
Anh có giữ dùm em mùa hạ cũ
Chút nắng hồng còn đọng ở trên môi...
Đời dối gian...lạc lõng tiếng em cười
Nét son đỏ.... lấm lem tà lụa trắng !!!!
Anh có giữ bài thơ tình lụa thắm
Phủ lên hồn em lạnh những chiều đông
Manh áo đời...em dệt mãi chưa xong
Chỉ rối rắm....như đời không lối thoát !!!!
Anh có giữ lời tình buồn em hát
Mắt lệ nào làm đẫm ướt chiêm bao
Bàn chân em lặng lẽ bước qua cầu
Còn thương mãi giòng sông ngầu đục sóng
Anh có giữ dùm em đời ảo mộng
Vuông lụa hồng anh trãi giữa mong manh
Đón em về khóc ngất giữa tim anh
Cho em nói..... những lời....chưa dám nói