Xuân - Vắng Em
Gió hỡi! Xuân này sao lạnh thế
cây khô xơ xác, úa --nghẹn ngào
mai vàng chẳng có như thường lệ,
vắng cả pháo hồng. Ôi, Khát khao!
Không như quê nhà vui nhộn nhịp
đón giao thừa hội chợ cùng ai
áo mới khoe quần, người liên tiếp
chúc nói cười đùa bên nhánh mai
Còn đây...
Xuân xứ người vây bao tuyết trắng
giá băng nghe rét buốt tận lòng
Xuân xứ người trời không chút nắng
xám mây mờ phủ lấp hoài mong
Xuân xứ người, không em, quặn thắt
nhói cơn đau. Tết chỉ một mình
bên phòng vắng nghe tim thét chặt,
Xuân vắng em --Xuân hết ý tình.
012904