Mimosa -
Cây trí nhớ chả còn ra bông nữa
Lá tinh khôi rụng nửa độ sầu thi
Em về đi !
Em về đi !
Tôi cáo ngu rồi đó ...
Nhành hạnh phúc không còn đeo quả đỏ
Rễ ân tình đã cỗi những mầm thuơng
Em chết trong tôi - vạn phố phuờng
Đừng trổi dậy nhuộm ảo vàng tâm khảm
Thân tình duỡng trút rã rời nhựa cặn
Ngọn si mê trũng xuống ngón bàn tay
Khóm vỏ da ngời cháy nám heo may
Van em đừng sức ..huơng muôn thuở ..!
Cây trí nhớ chẳng còn ra bông nữa
Em gầy đi ! - Hoa Mimosa !
Trăng sẽ khuyết, tình
tròn
vuông
cũng khuyết
Tôi về theo sau lưng em hôm qua ..
Aug.02.02