Thấp Đuốc Tự Soi

Ba ngày không đọc lạt lời nói *
Dăm bửa soi gương lạ mặt mày
Kẻ dở gắng công bền chí lớn**
Người hay góp sức luyện nhân tài
Trăm cay cố thắng nuôi lòng thẳng***
Ngàn đắng chẳng lùi dưỡng tính ngay
Thấp đuốc tự soi tìm lối bước
Thân tâm an lạc đón Xuân hoài

Bích khuyên

*Sĩ phu mà ba ngày không xem sách,thì soi gương mặt mùi
đáng ghét, nói chuyện lạt lẻo khó nghe -Hoàng Đình Kiên
**Người hay là thầy người dở,người dở là kẻ giúp chí cho người hay -Lão Tử

***Muốn giữ được lương tâm,nuôi được linh tính,cần phải

chịu khổ chịu phiền thì ngày mới thành thục-Lưu Trực Trai




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả