Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nỗi Lòng

Này cô nhỏ nơi xa xôi thăm thẳm
Có biết rằng đang dẫm nát hồn tôi
Những đêm côi thơ thẩn nhớ đến người
Tôi tưởng tượng nụ cười duyên mời gọi

Tôi đang lội trong vũng sầu u ẩn
Cố kiếm tìm cô lẩn tránh nơi đâu
Đừng đào sâu, khoảng cách dẫu vô hình
Hãy giữ lại chút tình khi trống vắng

Để đêm trắng ta tìm nhau trong mộng
Lời vỗ về vang vọng ở con tim
Như đôi chim tìm tổ ấm êm đềm
Chờ cơn gió dịu mềm ru giấc ngủ

Chớ ấp ủ bao điều chưa trọn vẹn
Nhớ nhẹ nhàng chờ buổi hẹn ngày mai
Đời tàn phai những hư ảo không cùng
nhưng ta vẫn thẹn thùng say giấc mộng

Gió lồng lộng kéo dài đêm xứ lạnh
Ngồi một mình tôi chợt nhớ đến cô
Cõi hư vô như ràng buộc điều gì
Tôi thao thức chỉ vì chưa hiểu rõ

Này cô nhỏ viết vài lời bày tỏ
Có bao giờ cô hiểu rõ điều chi
Khép bờ mi nhè nhẹ dỗ giấc nồng
Cô sẽ thấy nỗi lòng người xứ lạnh


01/29/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả