TRÁI TIM BẰNG ĐÁ

Trái tim em hình như không nguyên vẹn
Bởi đau thương uất nghẹn làm căng ra
Nó không vui mà cũng chẳng thiết tha
Đời băng giá nên tim thành tê cứng

Trái tim em hình như luôn chứa đựng
Kỷ niệm buồn nhân chứng của thuơng đau
Trời bắt em mang khoảnh khắc úa sầu
Nên có lẽ tim em không nguyên vẹn

Anh có đến thì xin anh hãy hẹn
Để em đây lấp trống những vu vơ
Và tim em sẽ xóa hết ngu ngơ
Vì khi đó mặt trời hồng sẽ đến

Anh có đến xin đem mây gió quyện
Nụ huơng tình quyến luyến ở trên môi
Để thế gian sẽ đẹp mãi nụ cười
Con tim đá rực hồng trong nóng bỏng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả