MÓN QUÀ XUÂN
Anh tặng cho em phong pháo hồng
Đốt tan ủ rũ những chiều đông
Sao lại mang thêm lời cay đắng
Để trái tim em lệ ứa dòng
Anh đã trao em một trái tim
Sao anh lại bỏ ở ngoài thềm
Để cho sương gió làm đông lạnh
Mà trách em đây đã chẳng thèm
Anh tặng cho em một nụ hồng
Nhưng mà chờ mãi cuối mùa xuân
Nên hoa héo úa không tươi thắm
Để mãi hồn em thấy lạnh lùng
Vì thế em đây đã lấy chồng
Trả anh lại hết món quà xuân
Để làm sính lể trong hôn ước
Cho trái tim anh đỡ ngại ngùng
Thôi nhé tay em đã bế bồng
Còn chi anh hỡi để chờ mong
Em xin cầu chúc mùa xuân mới
Đem lại cho anh chút ấm lòng