nguyễn thụy tĩnh yên
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


lời ai?

chẳng phải hương, cũng chẳng trầm
mà sao môi mắt đượm nồng sương... cay.
chẳng cùng nhánh ươm gió, lay
mà sao mẩu đỏ loay hoay nhịp... thầm.

nhiều âm tràn ấm vào tâm.
nhiều âm ám chỉ ngấm ngầm đẩu đâu.
dài đêm, hố mắt thêm sâu.
đậm tim màu nhớ! vạch sầu kiếm thơ…

tỉ như ta-cũng-cùng. nhờ
lời thơ chuyển vận, ghép vần thành. âm
ru nhau qua giấc hão. huyền,
mượn-lời-nhau, hiểu-hồn-thầm cũng... hay!

vào đây, nói khẽ lời này
với người, ta một dạ ngay. chẳng đùa!
"ngoãn ngoan này giấc trái mùa"
ru ai nồng giấc. gió, lùa nhẹ thôi!



1.30.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả