Thương Lắm

Thương lắm nắng, trái tình yêu vừa chín
Đợi hồng thêm cho ngọt thắm vào trong
Chia cho anh một nửa làm định mệnh
Kề môi lên, thơm ngát cả đôi lòng

Thương lắm gió, tay anh lùa sợi tóc
Cột cho nhau từng nhịp đập tim nồng
Đời êm ả như dòng sông trước mặt
Trôi mãi hoài ra cửa biển mênh mông

Thương lắm sóng, lời thơ tình tha thiết
Anh ru em giấc xanh biếc, dịu dàng
Những âm ba của từ muôn ngàn kiếp
Thoắt trở về hoà giai điệu tình tang

Thương lắm biển, từng dấu chân in cát
Đi bên nhau, hai đứa nhặt mảnh tình
Tay góp lại xây tường thành vững chắc
Chẳng ngại gì mưa bão với điêu linh

Ừ, thương lắm, sẽ chẳng là bọt nước
Chóng tan mau theo từng đợt sóng xô
Ừ, thương lắm, thương như là đính ước
Của trăm năm, nay thoả nỗi mong chờ

Thương lắm mộng, thường về khi đêm xuống
Bờ môi ngoan chợt luống cuống, thẹn thùng
Tại nụ hôn làm đất trời bay bổng
Hai tại vì hai đứa hết... người dưng...


013004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả