Không yêu.

Yêu em quá để giờ không yêu nữa .
Cuộc tình mình thôi nhé kể là xong .
Tám năm qua thề hẹn cũng bằng không .
Em bóp nát tình ta thành mãnh vụn .
Ngày hôm nay bao lá vàng rơi rụng .
Bay đầy trời phủ ngập cả hồn anh .
Ôi đâu còn lảng-vảng áng mây xanh .
Buổi sáng mai sao ánh dương đà lịm tắt .
Cầm thiệp hồng anh nghe lòng quặn thắt .
Nói gì đây có kẻ sẽ chung đôi .
Anh nghẹn-ngào cay đắng đọng trên môi .
Những mơ-ước sẽ thành muôn ảo-ảnh .
Nhớ ngày xưa một chiều mưa gió lạnh .
Tay trong tay mình hứa đợi chờ nhau .
Rồi xa em tình anh vẫn dạt-dào .
Thư anh gửi ngàn lời thương nổi nhớ .
Có những lần bên bờ đại-dương nhìn sóng vổ .
Anh tưởng chừng lời âu-yếm em yêu .
Đã lắm khi anh muốn viết thật nhiều .
Để em biết tình anh không thay-đổi
Nhưng đau thay tình mình ai gian-dối ?
Hay chỉ là muôn sắc của tình-yêu .
Hay là anh không xứng dáng yêu-kiều .
Để chấp-nhận làm người thua-thiệt .
Anh đã quyết từ nay anh không thiết .
Chuyện tình-yêu tạm xếp ở trong lòng
Sẽ chẳng còn thương tưởng với chờ mong .
Không yêu nữa sẽ chẳng thèm yêu ai nữa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả