mưa, tháng 6 -
Những cơn mưa chiều hối hả xuống tầm tay
Phố Hạ nằm trần truồng bật khóc
Nụ sấm chớp bung dù lăn lóc
Cây mưa mù rụng cuống mất đôi
Chiều đâu lưng lại một đời
Hoàng hôn về bãi cất chòi chiêm bao
Chân không - gió, mũ đội đầy sào
Nhớ ai cọng cỏ buồn nhăn mặt
Lá cây xanh một màu thân mật
Cũng suớt muớt rồi em biết không ?
Còn như tên bay theo mây hồng
Chắc cũng buồn lòng anh dữ lắm
Mưa nặng hạt rồi mưa cũng tạnh
Anh theo tên, tên cắm đầu sông
Em dắt Hạ đi không tiếng động
Anh về ngóng vội
những chùm mưa qua ...
Jan.27.02