NHỚ QUÊ
Giờ đang là mùa xuân
Mưa xuân giăng mù đường
Lòng bỗng se se lạnh
Thèm một chút Quê hương
....
Bao lần con thất hứa
Khất lại những lân` vê`
Nếp nhà tranh vách nứa
Vẫn ngọt ngào nét quê
Chiêm bao con vẫn thâý
Mẹ nặng oằn đôi vai
Mái đâù xanh thủa âý
Nắng trần nhuộm bạc phai
Đêm trăng hoa cau rụng
Chiêù tím hoa xoan bay
Lơi` yêu trao thật vụng
Mà ngấm trái tim , say
Lời ru nâng cánh võng
Gió quyện hương đòng đòng
Đàn trẻ tắm ngoài sông
Vẫn còn vang vọng mãi ...
....
Ngoài kia Xuân vẫn đến
Ép dày thêm nhớ thương
Rạo rực hồn non nước
Ôi Quê hương , Quê hương !
Xuân Giáp Thân