Túy Ca - Tình Khúc Người Say (64)

Có một người thương nhớ một người

Không có em căn nhà chợt vắng
Và các phòng bỗng rộng mênh mông
Đìu hiu lạ dù hè ngập nắng
Hay tại lòng mình ngập gió đông

Căn vườn rộng không ai chăm sóc
Chắc nhà bên họ đã mắng thầm
Cỏ mọc cao vẫn chưa chịu cắt
Nắng cháy vàng cây cảnh trong sân

Không có em cây lê cành táo
Cũng chẳng cần kết trái đơm bông
Các khóm hồng như qua cơn bão
Hoa xác xơ và nụ kín phong

Thức ăn ngon lệ thường chẳng có
Bao nhiêu ngày đồ hộp khó quen
Chồng bát đĩa mấy ngày chưa rửa
Chai rượu thừa giờ đã lên men

Bọc gối chăn ba tuần không đổi
Sợ mất mùi da thịt của em
Mùi tóc thơm cho anh từng tối
Bao nhớ nhung khao khát triền miên

Vì em ngoài vòng tay ân ái
Để cho anh thao thức một mình
Giục đêm qua cho ngày chóng lại
Giấc chập chờn mong đợi bình minh

Hình ảnh em trên tường trên vách
Của những lần gặp gỡ đầu tiên
Của những ngày ta chưa xa cách
Là những ngày hạnh phúc vô biên.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả