Mộng trăng sao

Chiều nhớ em lạnh lùng loang sập tối
Nắng hắt hiu tắt ngang đỉnh tình sầu
Nhìn con nhện giăng tơ lòng chợt rối
Mỗi từng ô vướng mắc một niềm đau

Anh gom hết vào lòng bao nỗi nhớ
Và xin em một nửa mối chỉ đào
Đan nối lại buộc ràng câu duyên nợ
Như một lần đã hứa hẹn trăng sao

Đêm thao thức ngắm nghìn sao lấp lánh
Gió đưa mây trôi hờ hững bồng bềnh
Cây trụi lá cành khẳng khiu cô quạnh
Treo lững lờ vầng Nguyệt lạnh chênh vênh

Cho anh xin một nửa vầng trăng khuyết
Rụng đáy hồ soi chiếc bóng đợi chờ
Nửa bên em long lanh màu mắt biếc
Ươm nụ tình thơm ngát nở trong mơ

Cho anh xin trái tình yêu ngọt lịm
Chạm bờ môi chưa vội cắn đã say
Như những giấc mơ tình yêu mầu nhiệm
Bể ái ân chìm đắm lạc đêm này

Dỗ giấc ngủ cho lòng nguôi gió bão
Bằng lời thơ em gởi gấm ân cần
Đem nhung nhớ gói luồn vào trong áo
Hoa trong tim nở rộ một mùa Xuân

...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ... (Tặng Tường Vi !)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả