Khóc Bé Florence ...

Hôm nay giữa độ xuân về
Có cơn gió lạ buốt tê cõi trần
Cuối trời một khóm phù vân
Hợp tan ... ừ nhỉ ?
tần ngần luyến thương
Bé về cõi ấy vô thường
Bố me đành đoạn ...
như dường xót xa !
Bé về cõi ấy cùng Cha
Đời đời hát khúc an ca nươ’c Trời ...
Dẫu cho lệ vẫn tuôn rơi
Bố me vẫn biê’t
bé ơi ... một lần !
Choàng tay ôm lấy tấm thân
Hôn con lần cuối ...
thêm lần nữa thôi !

Bé ơi ... vĩnh biệt con tôi !

Khóc bé Florence L.L. với LC


1/30/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả