Cơn mơ mùa đông
Hoa của nhà ai vàng đẹp quá
Như áo em xưa qua nội thành
Thấp thoáng trong mơ Thành Nội cũ
Ôi tình xưa ấy ngập hồn anh
Em ngon như nhãn vườn quê ngoại
Nhìn cũng say như uống rượu nồng
Hạnh phúc mong manh những ngày xưa ấy
Là giờ đây cay đắng ở trong lòng
Anh thường sống với cơn mơ dài quá khứ
Để hồn anh ấm lại những ngày đông
Cây trơ cành anh mộng vàng hoa cúc
Tuyết rơi nhanh anh nhớ má em hồng
Hoa của nhà ai ? Hoa nhà ai ?
Có chăng hoa tuyết rụng hiên ngoài
Áo em rồi chập chờn mưa gió
Anh nhớ thương thêm trắng mộng dài