Túy Ca - Tình Khúc Người Say (66)

Như viên gạch vỡ đôi

Trên ngọn đồi lặng gió
Bãi cỏ một mình anh
Gốc cây ngày xưa đó
Ta đan giấc mộng lành

Chỉ mong đời tận thế
Anh vó ngựa mỏi mòn
Em tay bồng tay bế
Quên hết cả phấn son

Trên đường xa gió bụi
Anh ngậm nhấm niềm đau
Em vùi chôn hờn tủi
An phận kiếp tằm dâu

Cho dù say hay tỉnh
Vẫn thấy một bóng hình
Một đời dù bất định
Ấp ủ mãi vong tình

Tìm quên trong rượu đắng
Đường chỉ nát bàn tay
Uống cho đầy trống vắng
Cho xong hết kiếp này

Như ngôi nhà không vách
Như viên gạch vỡ đôi
Như học trò không sách
Ta đã mất nhau rồi.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả