Anh Có Thấy

Anh có thấy mùa Thu trong sắc lá
Vàng lên xưa, kỷ niệm của một thời
Khung trời đó, cuộc tình nồng êm ả
Nay tìm về còn lại nỗi chơi vơi

Mưa giấu gì vào trong từng sợi mỏng
Đan, nhạt nhòa con đường vắng chân qua
Mang theo biển nên hình như mưa mặn
Rớt xuống đời, ngưng đọng giọt xót xa

Thu thay áo trên nhành cây, ngọn cỏ
Năm đổi mùa ngang đỉnh gió heo may
Tình chưa thay nên ôm hoài điệu nhớ
Vấn vương nhiều tay vẫn trắng bàn tay

Anh có thấy tơ lòng rung từng phím
Vọng lời thơ, câu hò hẹn buổi đầu
Cuốn sách ước còn tinh khôi, nguyên vẹn
Chưa kịp mừng mình đã lạc mất nhau

Vàng trên lá hay vàng lên trong mắt
Lạnh trời Thu hay lạnh khắp cõi lòng
Tay nhặt lá, thương bàn tay gầy guộc
Tim đón tình, đời thêm nỗi long đong

Anh có thấy, Thu buồn hơn năm trước
Em đâu màng nữa gương lược điểm trang
Gọi tên anh, nghe mùa Thu bật khóc
Em có về, tình xưa cũng đi hoang...

103004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả