Trả Lại Em
Trả lại em một nửa mảnh linh hồn
Anh còn giữ nghĩa là còn... thương đó
Linh hồn em một linh hồn bé nhỏ
Sẽ tội tình trước bão tố, phong ba
Trả lại em lời tình ái thiết tha
Dù có nhận thì cũng là... tình muộn
Trăm năm tuổi bao nhiêu điều ước muốn
Đổi được gì ngoài khoảng trống bơ vơ
Trả lại em ngày tháng của ngây thơ
Khờ dại lắm, chỉ đợi chờ, thương nhớ
Em đâu biết có muôn vàn trắc trở
Đóa hoa tình vừa hé nở đã phai
Trả lại em món nợ anh đã vay
Từ kiếp trước đến kiếp này vẫn thiếu
Để kiếp sau đôi mình thôi núng níu
Hai mảnh đời khỏi phải chịu lao đao
Trả lại em vòng tay gói tình nhau
Chẳng trọn vẹn, giữ làm sao cho được
Vòng tay anh đã lỡ... trao người trước
Em đi, về là những bước lẻ loi
Trả lại em, trả lại hết mà thôi
Như nhật ký em xóa rồi, xóa hết
Trả lại em nửa linh hồn đã chết
Nửa có còn cũng gầy guộc, héo hon...
101704