Giấu Vào Lòng

Loay hoay trong nỗi nhớ
Là tình yêu muộn màng
Gọi nhau bằng tiếng thở
Nghẹn ngào lời trăm năm

Giấu vào lòng anh nhé
Dù biển kia thét gào
(Đã biết là... không thể
Sao mãi còn... tìm nhau?!)

Nụ hôn đem cất lại
Bờ môi run, thẩn thờ
Bao nhiêu niềm dấu ái
Đành gởi vào trong mơ

Nói làm chi chữ nhớ
Cho mắt cay, mi buồn
Tay rời tay, lầm lỡ
Chiều nay bỗng dài hơn

Giấu vào lòng anh nhé
Kẻo ngày sau giật mình
Đường đời chia lối rẽ
Thương nhau đành... lặng thinh

091403




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả