Muộn Màng

Sao không là nắng sớm
Sưởi đời nhau một lần
Xua đi ngày giá lạnh
Chẳng buồn vì cách ngăn

Sao không là sương trong
Long lanh nơi đáy mắt
Uống yêu thương vào lòng
Đời nồng nàn hương mật

Cuộc đời như thác lũ
Tình em, cánh hoa hèn
Trôi, giữa dòng cuồng nộ
Tìm anh, càng xa thêm

Bên đó, ngày có vui?
Nơi này, đêm vẫn vậy
Chiếc bóng, em ngậm ngùi
Mộng, lỡ làng biết mấy!

Gió từ trời, bão nổi
Hay sóng dậy trong lòng
Trái tim không biết tội
Xui linh hồn long đong

Ở hai đầu nhớ nhung
Em, anh cùng khắc khoải
Vòng tay mãi ngập ngừng
Muộn màng rồi, từ đấy...

091703




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả