Tình

tình chợt đến như là cơn gió mới
yêu rồi sao mà chờ đợi từng giờ
tình ngoan nhé, đừng làm tim bối rối
giữ lại giùm một chút ấy ngây thơ

thơ anh viết dễ thương màu mực tím
mỗi một dòng một kỷ niệm ấp iu
kể từ đó em soi gương, e thẹn
người dưng thôi sao lại nhớ rất nhiều

tình chợt thắm cho dài hơn mái tóc
chải dùm em bằng mười ngón tay anh
mười ngón tay, anh đan vào làm lược
để khi xa, tóc nhớ quá, chẳng đành

ru nhau ngủ bằng thơ tình tha thiết
đêm hẹn hò, dệt mộng đẹp, say sưa
khi tỉnh giấc môi như còn nuối tiếc
nụ hôn ơi, lưu luyến nói sao vừa

tình em đó chẳng là mây với gió
bởi gió mây rồi sẽ có lúc tan
tình em đó là thủy chung, gắn bó
mãi trăm năm ghi tạc chữ ... đá vàng...

082803




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả