Một lần trong đời

Ừ thì một lần
dù một lần thật ngắn
cuộc đời như trò chơi rồng rắn
khúc đầu
khúc giữa
khúc đuôi
bao lần rượt đuổi, mấy lần bắt ?

Ừ thì một lần
dù một lần thất bại
con đường đang đi, bước chân qua lẽ nào quay lại
thì thôi đến cuối đường
nghe chút mặn lòng
khép mắt
tắt đời nhau !

Ừ thì một lần
dù một lần thách đố
cuộc tình và khoảng trống đôi bàn tay
tập tầm vông
bên không
bên có
đố ai biết được, nỗi đau tay nào

Ừ thì một lần
dù một lần - không nuối tiếc
lột xác thân dâng hiến một tâm hồn
đâu cần gì ngôn ngữ để ngợi tôn
yêu nhau bởi trần truồng từng cảm xúc.

Ừ thì một lần
dù một lần sẽ mất
chuyện được thua, đen đỏ, ván bạc đời
thì xưa nay trong bất cứ mọi cuộc chơi
kẻ thắng cuộc trọn quyền sinh hay sát.

Ừ thì một lần
dù một lần rồi sẽ tắt
đời phù du, mỏng tựa cánh chuồn chuồn
dẫu biết đằng sau có bóng dáng của nỗi buồn
vẫn chấp nhận bởi đau thương là định luật

Ừ thì một lần
dù một lần tất có
thoi thời gian kéo sợi mỏng tình đời
dệt thành tôi
vá, chắp thành tôi
phủ che một thằng tôi thật khác.

Ừ thì một lần
dù một lần ... ai không tội lỗi
chán chê trong nhung lụa của thiên đàng
một lần buông thả
một lần điên
một lần sống cùng thác cuồng dã thú

Ừ thì một lần
dù một lần thôi
không bối rối
phủi tay
khoác áo
đội mủ
mang hài giấy ra đi
mưa rơi ướt cõi âm ty
nghe chuông khánh vọng từ bi
một lần !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả