Tìm

Ta đi góp nhặt ý lời
từ môi mắt cũ vá đời dở dang
Ta đi tìm lại thiên đàng
một lần hiện giữa dịu dàng mắt em
Ta mong lại được nhìn xem
sắc màu hạnh phúc chưa lem vết buồn

Tình em là suối không nguồn
nghe lời tương ái chảy luồn qua tay
Tìm trong ngày tháng đổi thay
nguyên do cho những an bày em theo
thấy trên vách nhớ, cheo leo
cây đời trụi lá, em treo bóng mình

Ta tìm nguyên thủy băng trinh
thủa đôi mắt thắp bình minh loài người
để nghe lại tiếng em cười
từ đôi môi thủa còn tươi dại khờ
thủa em còn vẽ mộng mơ
thủa ta ghép chữ làm thơ chưa buồn ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả