Thu

Thu về qua phố nhỏ
Treo nỗi nhớ ngang trời
Hàng cây buồn đứng đó
Ngắm lá vàng rơi rơi

Mù sương chiều giăng lối
Xa khuất những nẻo đường
Hình như ai bước vội
Chạy trốn mùa nhớ thương

Em về qua ký ức
Gặp anh, ngỡ tình cờ
Chạm tay vào, gầy guộc
Giật mình, là thoáng mơ

Thì thôi, không nhặt lá
Màu vàng ấy, vui gì ?
Phôi pha rồi tất cả
Tương phùng chờ? Mấy khi!

Vầng trăng mùa cổ tích
Ru mộng nhau bao lần
Phải chi đừng thức giấc
Có đâu giờ cách ngăn?

Đành đổ thừa ngọn gió
Rung lá Thu, xạc xào
Chao nghiêng từng nỗi nhớ
Khiến linh hồn lao đao

Đành đổ thừa sông vắng
Chia mấy nhánh cuộc đời
Dòng anh buồn hiu quạnh
Dòng em sầu chơi vơi

Thu về qua phố nhỏ
Tình lên tiếng thở dài
Em về qua lần nữa
Hỏi thầm "Tìm ai đây?" ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả