Anh Thức Chưa
Anh thức chưa, mặt trời lên rồi đó
Cùng em không, đi dạo phố hôm nay?
Nếu hơi lạnh có về theo cơn gió
Sẽ nhẹ nhàng, mình nắm lấy bàn tay
Anh thức chưa, kìa con chim đang hót
Lá trên cành còn tiếc giọt sương trong
Lát nữa đây giọt sương dần tan hết
Lá ngẩn ngơ, lưu luyến, sắt se lòng
Anh thức chưa, ly cà phê thơm ngát
Khuấy đi anh, uống từng giọt yêu thương
Nhắm mắt lại, tưởng môi nhau là mật
Nên cà phê đâu cần phải bỏ đường !
Anh thức chưa, nhìn áo hồng em mặc
Má cũng hồng và... ánh mắt long lanh
Ôm em nhé, bằng vòng tay ấm áp
Để muôn đời em hiện hữu trong anh
Anh thức chưa, đọc bài thơ em viết
Có vui không? Có còn... ghét em không?
Chúc anh đó, ngày cuối tuần thật đẹp
Như bài thơ buổi sáng kết đôi lòng...
072903